Có 10 kết quả được tìm thấy
Xã Khánh Cư (Yên Khánh) không chỉ được biết đến là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa mà còn là địa phương vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm. Sự kiện lịch sử ý nghĩa ấy đã trở thành nguồn động lực to lớn, thôi thúc Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Khánh Cư không ngừng nỗ lực, kiến tạo một diện mạo mới, ngày càng khang trang, giàu đẹp.
(Theo TTXVN) - Ngày 26/8, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức ra mắt cuốn sách "Theo dấu chân Người" của Giáo sư, Tiến sỹ, nhà văn Trình Quang Phú (Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Phương Đông).
Ngày 15/11, Bảo tàng tỉnh Ninh Bình tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề "Ninh Bình in dấu chân Người".
Loài người cổ đại đã đến vùng Bắc Mỹ sớm hơn hàng nghìn năm so với suy nghĩ trước đây.
Trong những ngày này, khắp các vùng quê trong tỉnh dấy lên phong trào thi đua sôi nổi lập thành tích kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình. chúng tôi về Lạng Phong (Nho Quan), Nơi đây, ngày 10/2/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về chủ trì hội nghị Điền chủ, nhằm phát động điền chủ giúp đỡ đồng bào tản cư, ủng hộ phong trào "Toàn quốc kháng chiến". Quê hương Lạng Phong hôm nay đã rợp màu xanh của cây trái, những con đường bê tông trải rộng, từ các thôn, xóm, nhiều nhà cao tầng, nhà mái ngói kiến trúc hiện đại đã được xây dựng, tất cả toát lên sự no ấm của vùng quê này…
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng cảm xúc của những người dân Khánh Cư nói riêng và những người dân Yên Khánh nói chung có may mắn từng được gặp Bác Hồ khi Bác về xã Khánh Cư cách đây 55 năm vẫn còn vẹn nguyên. Kỷ niệm, những lời căn dặn của Bác đã thôi thúc lớp lớp thế hệ những người dân nơi đây không ngừng phấn đấu để vươn lên ấm no và giàu mạnh.